Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

Chùm xướng họa: NGHE THU



Bài xướng:
Nghe thu

Đêm khuya dạo lại một cung đàn
Hòa quyện vườn hoa tiếng dế ran.
Gió khẽ thềm sau vương sợi bạc
Nguyệt luồn hiên trước rắc tơ vàng.
Tay run ngấn phím lòng tê tái
Mắt lệ nhòe mi ướt đẫm chan.
Nhịp lỗi dập dồn tim thổn thức
Ngoài thu lồng lộng gió lên ngàn.

HUỲNH VÂN



Bài họa 2:
Đêm đảo Long Sơn

Đêm đảo Long Sơn chợt tiếng đàn
Cá bè đớp bóng quẫy râm ran.
Trăng lồng đáy biếc ngàn sao bạc
Mây quyện dòng xanh vạn sóng vàng.
Trên bến Gò Găng loang ánh ngọc
Bên đồi Nhà Lớn đẫm sương chan.
Ai còn thức nhỉ so tay phím?
Nghe thoảng hồn thu cuộn gió ngàn.

Bà Rịa, 31-7-2018
PHẠM XUÂN KHU



Bài họa 1:
Nửa khuya

Thánh thót đêm thâu vọng khúc đàn
Đau lòng nhân thế nổi râm ran.
Ngoài hiên trăng hạ lung linh bạc
Song cửa rèm thu lộng lẫy vàng.
Gác nhỏ tình xưa biền biệt nhớ
Quê nghèo bạn cũ lệ buồn chan.
Nửa khuya vọng tiếng sầu cô quạnh
Da diết lòng ta giữa đại ngàn.

NHẤT QUÁN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét