Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Huỳnh Vân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Huỳnh Vân. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2018

Chùm xướng họa: NỖI KHỔ...



Bài xướng:
Nỗi khổ...

Thương cảnh cô đơn gái vắng chồng
Mười năm phải chịu cảnh phòng không.
Cuộc vui bạn rủ không màng đến
Đám tiệc chị mời chẳng dám mong.
Sáng bước ra đường nhiều kẻ ngó
Chiều ngồi tựa cửa khối thằng trông.

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2018

Chuyển thu




Trời đất chuyển mùa liễu ngất ngây
Vườn tràm hương ngọt tỏa vào mây.
Trăng thu lấp lánh làn môi mọng
Gió hạ nồng nàn sợi tóc quay.
Thư pháp hoa tiên nâng bút bổng
Bài thơ câu phú tả vần bay.

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2018

Hỏi lòng...



Hỏi thử lòng mình nhớ những ai?
Tâm tư dao động mấy canh dài!
Đầu hôm thao thức ra vào mãi
Tận sáng lăn qua trở lại hoài.
Trót đã yêu người không dám nói
Lỡ rồi thương bậu chẳng hề khai.

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

Tiếng đàn khuya



Điệu đàn ai khấy khúc ly tan
Cánh nhạn về đâu bóng nguyệt tàn.
Trời rộng vô tình hiu hắt gió
Mây ngàn cố ý vẫn lang thang.
Trăng vàng óng ánh soi non biếc
Sóng bạc mơn man lộng biển ngàn.

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

Chùm xướng họa: NGHE THU



Bài xướng:
Nghe thu

Đêm khuya dạo lại một cung đàn
Hòa quyện vườn hoa tiếng dế ran.
Gió khẽ thềm sau vương sợi bạc
Nguyệt luồn hiên trước rắc tơ vàng.
Tay run ngấn phím lòng tê tái
Mắt lệ nhòe mi ướt đẫm chan.

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

Xướng họa: NGÕ QUÊ



Bài xướng:
Ngõ quê

Đêm khuya mờ mịch phủ triền đê
Quạ khóc kêu sương lạnh bước về.
Cánh gió vi vu mông quạnh vắng
Cung đàn réo rắt chạnh lòng quê.
Rượu nồng cạn nửa vành trăng khuyết
Trà ấm vang đầy xóm tiếng kê.