Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tương tư. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tương tư. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2020

Tương tư

(Tung hoành trục khoán)
“Ai dõi lối xưa buồn nẻo mộng
Ta về bến cũ vọng chiều mơ...?



Ai hồn ngất ngưởng dạ ngơ,
Dõi bước chân quen cát bụi mờ.
Lối đợi ân tình, ngày ấp ủ,
Xưa vương vấn, ngõ vắng duyên tơ.
Buồn hiu trống vắng, dòng trăn trở.
Nẻo ngóng trông, tê tái dại khờ.

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Xướng họa: TƯƠNG TƯ



Bài xướng:
Tương tư

Sông đầu sông cuối một dòng sông
Mỗi giọt châu rơi vạn nỗi lòng.
Chuông vọng nửa đêm mơ tỉnh giấc
Mực tràn một tối gió lùa song.
Hoa lay trước cửa vầng trăng sáng
Sen thắm bên đầm giá ngọc trong.

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Tương tư



Giữa bến tương tư sóng vẽ vòng
Mơ hồ... chẳng biết lấy gì đong.
Còn bao gợn nữa tình nhân thế,
Tiếng nỗi niềm kia lạc mấy dòng.
Em giống loài hoa đùa tuế nguyệt
Ta là hạt sỏi lấm rêu phong.

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018

Tương tư

(Tiệt hạ, song điệp)



Nhớ nhớ trông trông chẳng những và...
Hình hình bóng bóng bởi người xa...
Vương vương vấn vấn đong đầy mới...
Mộng mộng mơ mơ rõ khổ là...
Tháng tháng ngày ngày mong muốn được...
Thời thời khắc khắc nỡ trôi qua...

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2018

Hỏi lòng...



Hỏi thử lòng mình nhớ những ai?
Tâm tư dao động mấy canh dài!
Đầu hôm thao thức ra vào mãi
Tận sáng lăn qua trở lại hoài.
Trót đã yêu người không dám nói
Lỡ rồi thương bậu chẳng hề khai.

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018

Tương tư



Nỗi nhớ nào hơn nỗi nhớ này
Mắt sầu như thể mắt sầu cay.
Y rằng duyên thắm y rằng đã...
Cứ phải lệ hoen cứ phải hoài.
Ôm mộng từng đêm ôm mộng hỡi!
Chạnh lòng mấy buổi chạnh lòng thay.