Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Xướng họa: TƯƠNG TƯ



Bài xướng:
Tương tư

Sông đầu sông cuối một dòng sông
Mỗi giọt châu rơi vạn nỗi lòng.
Chuông vọng nửa đêm mơ tỉnh giấc
Mực tràn một tối gió lùa song.
Hoa lay trước cửa vầng trăng sáng
Sen thắm bên đầm giá ngọc trong.
Mấy vận tương tư nhòa nét lệ
Lạ lùng không nhẽ nhớ thương mong.

M.H.N.



Bài họa:
Mong nhớ

Người ở đầu sông kẻ cuối sông
Trời phân chia cách tái tê lòng.
Bao ngày ngóng đợi mây hờn núi
Mấy tháng trông chờ nguyệt oán song.
Nẻo thế nào hay nhiêu bến đục
Đường đời khó biết mấy dòng trong.
Tương tư cho sóng sầu con nước
Biết đến bao giờ hết nhớ mong.

Phú Mỹ, 22-6-2019.
NGUYỄN HUY VỤ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét