Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Chùm xướng họa: ƯỚC…



Bài xướng:
Ước gì…

Tựa cánh chim bay tận biển trời
Tựa cơn sóng vỗ vượt trùng khơi.
Tựa vầng nhật nguyệt soi đêm tối
Tựa áng văn thơ dệt ý ngời.
Tựa giọt mưa lành xua nắng hạn
Tựa dòng suối mát nở hoa đời.
Tựa gương hiền triết luôn hành thiện
Tựa tiếng kinh cầu vọng khắp nơi.

HOA ĐĂNG



Bài họa 2:
Nguyện!

Nguyện sẽ cùng đi tận cuối trời
Nguyện về biển lớn vượt trùng khơi.
Nguyện rèn chữ nghĩa tâm hoài rạng
Nguyện giũa văn phong dạ mãi ngời.
Nguyện giữ danh tròn lưu trọn kiếp
Nguyện ghi tiếng vẹn khắc muôn đời.
Nguyện vì cuộc sống xây điều nghĩa
Nguyện thổi hương lành tỏa khắp nơi.

Biên Hòa, 17-6-2019.
ĐỖ QUỐC CHIẾN



Bài họa 1:
Thích

Thích vầng trăng tỏ rực lưng trời
Thích biển xanh rờn dậy sóng khơi.
Thích ngọn đèn khuya bừng khoảng tối
Thích vần thơ tạc sáng trang ngời.
Thích mùa phượng nở khơi màu hạ
Thích gió thu sang thả bước đời.
Thích bút văn đàn luôn hướng thiện
Thích tình nghĩa cả rộng muôn nơi.

Vũng Tàu, 16-6-2019.
VŨ DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét