Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Chùm xướng họa: BUÔNG XẢ



Bài xướng:
Buông

thường nghiệp chướng kiếp làm người
Cát bụi trần thân rách tả tơi.
Thống khổ buồn đau không nản chí
Bình tâm vững bước vẫn yêu đời.
Bồng bềnh sóng nước tùy duyên phận
Ảm đạm mây mưa mặc đất trời.
Gió bão dập vùi thân lãng tử
Neo thuyền bến tịnh thỏa tình chơi.

TP Bà Rịa, 3-2016.
LÊ VĂN THANH



Bài họa 2:
Bỏ

Bệnh đau khổ lụy bởi do người
Trục lợi hám danh mới tả tơi.
Chướng nghiệp tâm tà đâu hướng đạo
Chí thành gieo thiện tạo tươi đời.
Luyện rèn gội rửa nơi trần thế
Thân tịnh sạch trong bởi ý trời.
Tỉnh ngộ cơn mê khi quá muộn
Từ nay buông bỏ chốn ăn chơi.

Long Khánh, 22-6-2019.
TRƯƠNG MINH DIỆP



Bài họa 1:
Xả

“Sinh – Lão...” vô thường cả kiếp người
Đường trần dẫu có tả cùng tơi...
Xua tan chướng nghiệp, đừng lui chí
Dĩ vãng vùi chôn, nhớ tỉnh đời.
Tu tập đêm ngày nương số phận
Tọa thiền hôm sớm mặc duyên trời.
Một mai “...Bệnh – Tử” vui nguồn cội
Buông xả từ đây tịnh chốn chơi.

Vũng Tàu, 22-6-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét