Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Chùm xướng họa: CỢT VỚI XUÂN KHU



Bài xướng:
Cợt với Xuân Khu

Hòa Long về... ghé bạn Xuân Khu
Thơ rượu trộn chung khói mịt mù.
Tướng khỏe như là sen giữa hạ
Râu dài đâu ngỡ lá đầu thu...
Thân thương tri kỷ đầy rôm r
Mến mộ thơ ca lắm rối bù.
Cái gốc văn chương từ tấm bé
Ngày về” thân thế đẹp như ru!

TP Bà Rịa, 22-6-2019.
LÊ GIAO VĂN




Bài họa 7:
Giỡn ghẹo xuân khu

Họ Tàng... Xuân lộ viết tên Khu
Lão để chòm râu rối tít mù.
Trạc tuổi “Bảy U” trông bảnh... Hạ
Chừng mùa trăng cạn đợi nom... Thu.
Cùng văn thả bút, gieo vần... trả
Theo bạn mài nghiên, tiến chí... bù!
Mặc sức rồng mây thơ cuộn chảy
“Đông về” vẳng lại, tiếng... Hời ru!

Hà Nội, 28-6-2019.
Hàn Yên Tử TRẦN ĐẠI HƯNG




Bài họa 6:
Lỡm Xuân Khu

Chuyện nhảm tào lao – tai lão điếc
Trò thâm khuếch khoác – mắt tao.
Lòng vòng chợ sớm luồn tay vợ
Đủng đỉnh hội tàn họa tứ thu.
Gặp bạn nghênh nghênh chừng chửa tỏng
Thấy thơ khanh khách đã như bù.
Rậm râu nào phải... chà ông mọ!
Lục bát, Đường thi ngọt tiếng ru.

Vũng Tàu, 26-6-2019.
CẨM PHÚ




Bài họa 5:
Cợt Xuân Khu

Chén tạc chén thù với lão Khu
Thơ vui rượu hảo tít say mù.
Tìm trong gió sớm hương xuân ngát
Kiếm giữa mây chiều bạc nắng thu.
Bạn hữu tương phùng tiền kiếp nợ
Tình thơ gặp gỡ thuận duyên bù.
Lai rai tâm sự không hồi kết
Máng võng nằm kề vẳng tiếng ru.

Sài Gòn, 26-6-2019.
Minh Đạo DƯƠNG ĐỨC LỘC




Bài họa 4:
Đúng lão Xuân Khu

Nhìn hình đúng lão Phạm Xuân Khu
Râu tóc bạc phơ chẳng rối mù.
Chữ nghĩa như rồng bay vạn kiếp
Văn chương giống phượng lượn thiên thu.
Ly trà gặp gỡ luôn vui vẻ
Chén rượu chia tay sẽ uống bù.
Họa tý cho vui thôi bác nhé
Ngôn từ đọc mãi chửa êm ru...

Biên Hòa, 24-6-2019.
TRẦN HOÀN





Bài họa 3:
Sướng như ru

Lão nào ngồi đó giống Xuân Khu
Quẹt quẹt liền tay cứ tít mù.
Ôi tướng xồm xoàm như lão cụ
Pha màu lốm đốm tựa sương thu.
Gặp nhau phây-k lời chưa trọn
Giáp mặt Đường thi mộng khó bù.
Nên cứ suốt ngày ngồi trượt trượt
Ai nhìn cũng nói sướng như ru.

Sài Gòn, 22-6-2019
PHAN ĐỨC



Bài họa 2:
Mãi còn ru

Mát trời hỷ hả vuốt râu Khu
Ô Cấp mình đây bận tít mù...
Tiếc nhỉ... quên rồi gieo nhớ buổi
Giá mà... biết trước họa quên thu.
Tri âm tri nghĩa tình đâu cạn
Chén tạc chén vơi bậu uống bù.
Ai bảo thơ văn nghèo nghĩa khí
Đây vần thi hữu mãi còn ru.

Vũng Tàu, 22-6-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Có bạn so vần

Được buổi trời quang ghé lão Khu
Bình thơ, uống rượu cứ say mù.
Đây người quê Bắc râu sương hạ
Đó bác miền Trung tóc tuyết thu.
Nghĩa nặng ơn đời thêm thú vị
Tình sâu chuốc chén cứ lu bù.
Văn chương chẳng nệ chi giàu, khó
Có bạn so vần vọng tiếng ru.

TP Bà Rịa, 22-6-2019.
PHẠM XUÂN KHU

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét