Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Nhớ “Tiếng quê hương”

Kính tặng Lê Thiên Minh Khoa.



Một chiều lại nhớ “Tiếng quê hương”(*)
Kỷ niệm buồn vui giữa thế thường.
Góp bút tao nhân cùng tứ hải
Hòa thơ mặc khách giữa muôn phương.
Cho tay biên tập vò tơ rối
Để má thi nương rực sắc hường.
Đốt đuốc tìm chân trong cõi ảo
Tỉnh rồi vẫn nuối giấc Hoàng Lương.

(*) Tạp chí “Tiếng quê hương” do Lê Thiên Minh Khoa làm chủ bút.
Phú Mỹ, 16-6-2019.
NGUYỄN HUY VỤ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét