Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Thiên Minh Khoa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Thiên Minh Khoa. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2020

Nhớ "Tiếng quê hương"

Kính tặng Thi sĩ Lê Thiên Minh Khoa.



Một chiều lại nhớ “Tiếng qhương”(*)
Kỷ niệm buồn vui giữa thế thường.
Góp bút tao nhân cùng tứ hải
Hòa thơ mặc khách giữa muôn phương.
Cho tay biên tập vò tơ rối
Để má thi nương rực sắc hường.

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

Đong tình

Kính tặng thi sĩ Lê Thiên Minh Khoa.



Giở nón đong tình nghĩa thế gian
Đo lòng trắc ẩn chốn quan san.
Ngồi xem đạo lý vô thời mạt
Đứng ngó thường cương tới độ tàn.
Vị đắng trăm năm dường lại trỗi
Nỗi sầu vạn cổ dễ gì tan.

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Nhớ “Tiếng quê hương”

Kính tặng Lê Thiên Minh Khoa.



Một chiều lại nhớ “Tiếng quê hương”(*)
Kỷ niệm buồn vui giữa thế thường.
Góp bút tao nhân cùng tứ hải
Hòa thơ mặc khách giữa muôn phương.
Cho tay biên tập vò tơ rối
Để má thi nương rực sắc hường.

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Xướng họa: HẠ CA



Bài xướng:
Hạ ca

1.
Chưa biết bờ môi ngọt lịm đường
Học trò đâu dám ngỏ lời thương.
Ngại ngần ánh mt hôm tìm lớp
Run rẩy bàn tay buổi bãi trường.
Câu chữ nhập nhòa tình với bạn
Phấn son bối rối đỏ hay hường.