Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Chùm xướng họa: CẢM TẠ TRANG PHÂY




Bài xướng:
Cảm tạ

Đọc trang phây-búk hé môi cười
Rộn rã niềm vui bạn khắp nơi.
Mấy dặm gần xa nơi góc biển
Muôn trùng cách trở tận chân trời.
Gởi bài thi phú lời thơ đẹp
Gieo chữ văn chương nét bút tươi.
Cảm tạ ân tình lưu kỷ vật
Trọn đời trang trọng tấm lòng người.

Long Khánh, 22-6-2019.
TRƯƠNG MINH DIỆP




Bài họa 2:
Gắn bó bên nhau

Ngày ấy chung vui rộn tiếng cười
Giao hòa thi phú khắp muôn nơi.
Anh từ phố cảng vùng biên viễn
Tôi ở trung du phía cuối trời.
Tình nghĩa trên phây hằng tỏa rạng
Tấm lòng qua mạng mãi hồng tươi.
Xa xôi cách trở mong gần lại
Gắn bó cùng nhau thơ với người.

Thanh Ba, 24-6-2019.
PHẠM ĐÌNH LẠN (Phú Thọ)



Bài họa 1:
Cảm ơn

Cảm ơn bác đã thấu tình người
Bạn hữu muôn hình ngụ khắp nơi.
Xướng họa cho tình thêm rạng rỡ
Bình thi để nghĩa thắm i cười.
Xin đừng phân biệt cao hay thấp 
Cũng chẳng so bì dở vẫn ơi.
Cứ mãi bên dòng vui sớm tối
Trao câu rộn rã sướng tung trời.

Yên Phong, 22-6-2019.
VŨ THỊ HỒNG (Bắc Ninh)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét