Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Trương Minh Diệp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trương Minh Diệp. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 1 tháng 3, 2021

Giãi bày


 

Thích sống chu du cứ thẳng đường

Ý dường lãng tử lắm người thương.

Cung tơ phím nhạc gieo vài điệu

Vò rượu túi thơ dệt mấy chương.

Hội họa hồn tranh trao khắp hướng

Tao đàn ý bút gởi muôn phương.

Sáng trong giản dị giàu nhân ái

Kết nghĩa bạn bè gợn bóng gương.

 

TRƯƠNG MINH DIỆP (TP Long Khánh)

 

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2021

Trăng đêm Nguyên Tiêu

 

Nàng Xuân cùng dạo với Hằng Nga

Ngoạn cảnh non tiên đẹp mượt mà.

Lắng đọng trần gian ngân tiếng sáo

Im nghe hạ giới vọng lời ca.

Vuốt nghiêng mái tóc chân chùn bước

Vén nhẹ vầng mây mắt ngắm qua.

Tiếng nhạc xa đưa lời thắm thiết

Khúc ngâm trầm bổng tỏa vang xa.

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2021

Tình xưa

 

Chiều nhìn phía biển đẹp như mơ

Con sóng từng cơn vỗ cạnh bờ...

Trùng khơi ải nhạn mây che phủ

Muôn dặm quan san khói tỏa mờ.

Thuyền xưa nhớ bậu lòng xao xuyến

Bến vắng chờ ai bn ngẩn ngơ.

Thoang thoảng đâu đây luồng dịu mát

Gió ơi! Cho gởi mấy vần thơ....

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2020

Tìm nhặt vầng trăng



Thời gian thấm thot cuốn trôi nhanh
Mấy độ xuân qua tuổi trổ cành.
Mặc khách bút nghiên ngời sắc thắm
Giai nhân thi phú mượt màu xanh.
Vầng mây che khuất mờ song cửa
Ngọn gió khẻ lay gợn sáo mành.

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2020

Tình xưa



Chiều nhìn ra biển đẹp như mơ
Con sóng từng cơn vỗ cạnh bờ.
Trùng khơi ải nhạn mây che phủ
Muôn dặm quan san khói mịt mờ.
Thuyền xưa nhớ khách lòng xao xuyến
Bến vắng chờ ai dạ ngẩn ngơ.

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2020

Phận người



Làm người chấp nhận nỗi bôn ba
Cuộc sống còn chi đậm với đà...
May rủi phận đời đâu biết trước
An bài định số chớ lo xa.
Say tình thảo họa miền sơn cước
Tức cảnh cảm đề chốn hải hà.

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Trận cờ



Lúc rảnh cùng chơi một ván cờ
Nhường em đi trước pháo tăng cơ.
Anh liền cưỡi ngựa xông đường chéo
Em giục phi xe đánh tuyến bờ.
Nghênh địch tốt giăng phòng biến cố
Xông pha mã chiến chiếu đâu ngờ.

Xướng họa: KHAI BÚT ĐẦU XUÂN



Bài xướng:
Khai bút đu Xuân

Khởi bút đầu năm quẩy mấy vần,
Vườn thi rực rỡ sắc màu Xuân.
Đào mai bật nụ hương trong vắt,
Yến thảo khai hoa dáng tuyệt trần.
Chiếu nhạc đờn ca bầu nhiệt huyết,
Tao đàn đối vịnh tiếng thanh vân.

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2020

Xuân giao hòa



Xuân về hoa nở tỏa muôn hương
Hội ngộ vườn thơ khắp bốn phương.
Nhộn nhịp tiếp mừng người nghệ sĩ
Tưng bừng chào đón khách văn chương.
Khúc ngâm thánh thoát lòng xao xuyến
Cung điệu bng trầm dạ vấn vương.

Xuân thơ



Xuân về én lượn giữa mênh mông
Ửng ánh bình minh tỏa sắc hồng.
Làn gió hắt hiu hòa nắng ấm
Vườn hoa nhè nhẹ thoảng hương nồng.
Đứng bên khóm trúc ra chào đón
Ngồi dưới vầng trăng mãi đợi mong.

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Thềm Xuân



Ấm áp thềm Xuân xóa nỗi đau
Đông qua lặng l phá cơn sầu.
Vườn hoa trước ngõ hòa hương cúc
Khóm trúc đầu thôn rạng bóng cau.
Nghĩa bạn qua nhanh khơi thắm sắc
Tình yêu đến muộn điểm tươi màu.

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Thềm Xuân



Ấm áp thềm Xuân xóa nỗi đau
Đông qua lặng l khóa cơn sầu.
Vườn hoa trước ngõ hòa hương nhụy
Khóm trúc đầu thôn rạng bóng cau.
Nghĩa bạn qua nhanh khơi thắm sắc
Tình yêu đến muộn điểm muôn màu.

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

An phận



Ngày tháng trôi dần, cảnh đổi thay
Buồn vui, vinh nhục, đã an bày.
Nhìn về quá khứ, nhiều gian khổ
Tìm đến tương lai, lắm đắng cay.
Bão táp đành cam, đâu ngại khó
Phong ba nếm trải, chẳng hề phai.

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Long Khánh Đường Thi



Long Khánh Đường Thi đắc nụ cười
Đón chào thân hữu khắp nơi nơi.
Đàn tranh réo rắt ru hồn mộng
Sáo trúc du dương lộng gió trời.
Tài tử giao hòa sương hạ trắng
Giai nhân đáp họa nắng xuân tươi.

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Khúc ân tình



Khi còn dang dở đẹp trang thơ
Đời vẹn thủy chung chuyện khó ngờ.
Những tưởng men tình say lối mộng
Nào ngờ giọt lệ lạc đường mơ.
Trút dòng tâm sự cho vơi bớt
Bỏ nét ưu tư hết vọng chờ.

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Xướng họa: CHÂN LÝ CUỘC ĐỜI




Bài xướng:
Chân lý cuộc đời

Kẻ lắm người thương khổ cả đời
“Fan” nhiều mến mộ tưởng an ngơi.
Dẫu rằng quân tử luôn an phận
Đâu biết giai nhân tạo thế thời.
Lâm trận tung hoành đà kiệt sức
Nguy nan vùng vẫy mãi tàn hơi.

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Tình hạnh ngộ



Tao đàn lan tỏa ngát hương hoa
Góp bút văn chương ý mượt mà.
Thi hữu gieo vần vui xướng họa
Văn nhân dệt mộng rộn tình ca.
Lời thơ sâu sắc nồng tha thiết
Câu chữ thanh tao đượm đậm đà.

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Đơn cớ mất...



Tôi vừa đánh mất một tình yêu
Hình bóng thướt tha nét diễm kiều.
Má phấn môi son thân liễu yếu
Mày cong mắt biếc dáng liêu xiêu.
Chân trời xa thẩm đâu không thấy
Góc biển mênh mông kiếm đã nhiều.

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Kết bạn hòa thơ



Lời thơ ai viết thật là hay
Ý tứ văn chương quá đủ đầy.
Kết nghĩa tri âm lòng chẳng đổi
Giao tình thi hữu dạ không phai.
Ngày đêm nắn nót đường thi vận
Năm tháng chuốc trau tứ tuyệt bài.

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Chùm xướng họa: CẢM TẠ TRANG PHÂY




Bài xướng:
Cảm tạ

Đọc trang phây-búk hé môi cười
Rộn rã niềm vui bạn khắp nơi.
Mấy dặm gần xa nơi góc biển
Muôn trùng cách trở tận chân trời.
Gởi bài thi phú lời thơ đẹp
Gieo chữ văn chương nét bút tươi.