Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn giãi bày. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn giãi bày. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 1 tháng 3, 2021

Giãi bày


 

Thích sống chu du cứ thẳng đường

Ý dường lãng tử lắm người thương.

Cung tơ phím nhạc gieo vài điệu

Vò rượu túi thơ dệt mấy chương.

Hội họa hồn tranh trao khắp hướng

Tao đàn ý bút gởi muôn phương.

Sáng trong giản dị giàu nhân ái

Kết nghĩa bạn bè gợn bóng gương.

 

TRƯƠNG MINH DIỆP (TP Long Khánh)

 

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2020

Giãi bày



Số trời đã bắt phải làm thơ
Vì lắm suy tư chẳng thể mờ.
Thế sự ngổn ngang bao ý tưởng
Nhân tình bề bộn những điều mơ.
Tâm hồn muốn trải người trông đợi
Tri thức mong trao bạn ngóng chờ.

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Xướng họa: GIÃI BÀY



Bài xướng:
Giãi bày

Số trời đã bắt phải làm thơ
Vì lắm suy tư chẳng thể mờ.
Thế sự ngổn ngang bao ý tưởng
Nhân tình bề bộn những điều mơ.
Tâm hồn muốn trải người trông đợi
Tri thức mong trao bạn ngóng chờ.