Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Buông. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Buông. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 25 tháng 3, 2021

Xướng họa: BUÔNG

  

Bài xướng:

Buông...

 

Mình tập mỗi ngày một chữ “Buông”

Buông cho thỏa dạ bớt thèm thuồng.

Buông buồn chấp cảnh khơi vần tượng

Buông ghét xả lòng gợi tứ thương.

Buông ý hận sân cuồng hữu vượng

Buông câu ái ố niệm vô thường.

Buông thì buông cả... xua hình tướng

Biết vậy... vẫn còn thứ chửa “buông”.

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Chùm xướng họa: BUÔNG XẢ



Bài xướng:
Buông

thường nghiệp chướng kiếp làm người
Cát bụi trần thân rách tả tơi.
Thống khổ buồn đau không nản chí
Bình tâm vững bước vẫn yêu đời.
Bồng bềnh sóng nước tùy duyên phận
Ảm đạm mây mưa mặc đất trời.

Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2018

Chùm xướng họa: BUÔNG XẢ



Bài xướng:
Buông

Bỏ những lo toan, nhẹ việc trần
Buông dòng tục luỵ chẳng phân vân.
Thân tâm thường lạc hòa đời đạo
Thế sự ưu phiền nặng nghĩa ân.
Danh lợi che mờ chân thiện mỹ
Kệ kinh khai mở trí minh thần.