Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2018

Chùm xướng họa: BÙ NHÌN



Bài xướng:
Bù nhìn

Nón mê áo rách đứng trông trời
Đồ giả nhìn xa vẫn tưởng người.
Phơ phất lá cờ trong gió thoảng
Leng keng vỏ ốc giữa mây trôi.
Bên tai thế sự thành trâu vậy
Trước mắt nhân tình hóa phỗng thôi.
Cái xác không hồn toan mẫn cán
Bù nhìn bờ ruộng vẫn tròn ngôi.

Vũng Tàu, 13-6-2018
PHẠM HẢI



Bài họa 3:
Bù nhìn

Hay dở xưa nay cũng tại... Trời
Sinh ma, sinh quỷ, lại sinh người.
Bởi tham danh lợi đành thi thoảng
Nên vướng sân si ắt nổi trôi.
Tĩnh tọa mà suy chướng nghiệp... đấy,
Ngồi thiền tỉnh thức vô thường... thôi!
Bù nhìn “sống” được nhờ chim chuột
Chính trực, tâm an,... vững chính ngôi.

Vũng Tàu, 29-7-2018
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 2:
Bù nhìn

Hình nhân, ngạo nghễ giữa mây trời
Công việc xua cò gió giúp trôi.
Xủng xoảng ống rung xùy chẳng ngớt
Tung hoành cờ phất đuổi không thôi.
Sẻ nâu ranh mãnh mà toang vía
Lúa mẩy dập dìu mới vững ngôi.
Vô thức, bù nhìn hay quá nhỉ
Muôn năm trí tuệ của con người.

Việt Trì, 29-7-2018
TRẦN NHƯ TÙNG



Bài họa 1:
Tin tưởng

Dân tộc Việt Nam đã có Trời
Xét soi ma quỷ biến thành người.
Vầng dương không thể âm thầm lặn
Bóng nguyệt lẽ nào lặng lẽ trôi.
Thời thế thế thời thời thế vậy
Thôi thì thôi thế thế thì thôi.
Thịnh suy bĩ thái theo quy luật
Hậu duệ Phật Hoàng sẽ tọa ngôi.

Vũng Tàu, 24-6-2018
HOÀNG TẤN ĐẠT

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: nguoitinhcuong@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét