Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2018

Xướng họa: SẮP THU



Bài xướng:
Sắp thu

Đã thấy mây thu nhuộm tím trời
Hững hờ chi lắm khói sương ơi.
Không anh chén rượu dường cay mắt
Vắng bạn bài thơ muốn nghẹn lời.
Nhạt nắng cho lòng thương chất ngất
Lam chiều để dạ nhớ chơi vơi.
Ta về xem lại chồng thư cũ
Một đóa hồng xưa vẫn tuyệt vời!

Phú Mỹ, 24-7-2018
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa:
Thơ ta và Thu

Thu đến, thu qua, chuyện đất trời
Thơ mình viết mãi... bí rì ơi!
Moi mây trắng dạo e nhàm cảnh
Móc lá vàng rơi chán nhại lời.
Đành gọi bạn bè... câu được đủ
Rồi kêu thương nhớ... chữ khôn vơi.
Người thân mời họa... Ôi, càng quẫn!
Đã tuyệt là thôi... vẫn bị vời.

Việt Trì, 26-7-2018
TRẦN NHƯ TÙNG

Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét