Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2018

Xướng họa: NƠI ẤY



Bài xướng:
Nơi ấy...

Bến cũ ngày xưa gạo đỏ cây
Bao năm gặp lại cứ vơi đầy.
Sông kia vẫn chảy lòng thêm nhớ
Bến đó còn bồi dạ chẳng khuây.
Gió lặng êm xuôi thuyền đậu kín
Mây trôi nhẹ lướt én giăng đầy.
Bây giờ ngả rẽ người đâu vắng
Kỷ niệm ùa về mỗi phút giây.

VÕ QUANG CẢNH



Bài họa:
Lặng  mấy giây...

Cắp sách hàng ngày qua chốn đây
Đò ngang, cây gạo, quán ông Đầy!
Từng năm lên lớp mình không tệ
Mỗi bận chậm giờ dạ nỏ khuây.
Chào bến nhìn sông, hoài bão lớn
Ngày về dụi mắt, ngẩn ngơ đầy.
Con cầu treo nhỏ, đường xe máy
Ôi! Sáu năm trời, lặng mấy giây...

Việt Trì, 28-7-2018
TRẦN NHƯ TÙNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: nguoitinhcuong@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét