Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2018

Thương tiếc

(Tung hoành trục khoán)
“Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh”
(Quang Dũng)



Rải băng buốt giá tiếc thương anh
Rác rưởi lưu manh lại đạt thành.
Biên ải cốt xương còn ẩn khuất
Cương thường châu ngọc mãi long lanh.
Mồ hoang lặng tựa vầng dương sáng
Viễn cảnh êm như ngọn gió lành.
Xứ sở muôn đời luôn trượng nghĩa
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh.

Phú Mỹ, 27-7-2018
NGUYỄN HUY VỤ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét