Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2018

Thăm thầy

Thăm gia đình thầy giáo Lộc ở Lagi.



Sung sức, đang yêu, cứ hướng xa
Từ trong đi tắt, kiếm đường ra...
Bạn xưa, hưu trí, em chào cụ!
Trò cũ, cao niên, cháu gọi bà!
Không thấy hàng cam trong chợ Phố
Đâu nghe câu ví giữa sông La(*).
Duy còn ánh mắt như thời ấy
Tình nghĩa ngày xưa vẫn đậm đà.

(*) Thị xã Lagi ở Bình Thuận; chợ Phố ở thị trấn Phố Châu, bên dòng sông Ngàn Phố và sông La ở Hà Tĩnh.
Vũng Tàu, 14-7-2018
Uy Linh Tiên – PHAN VIẾT ĐAN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét