Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Vua bếp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vua bếp. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2021

Ông Táo (Vua bếp)

 

Thân từ đất sét nặn mà ra

Khổ nỗi hai ông có một bà.

Đội chảo khiêng nồi nơi xó bếp

Cời than chụm lửa ở sau nhà.

Thời hưng đỏ rực bao kiêu hãnh

Vận bĩ đen sì bấy xót xa.

Tiếng được làm vua mà khốn khổ

Cả đời củi rác chửa buông tha.

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

Xướng họa: VUA BẾP



Bài xướng:
Vua bếp

Cục đất bãi lầy mới độ nao
Nặn thành vua bếp vẻ vang sao.
Còng lưng hết kiếp mang danh ảo
Xấp mặt trọn đời hưởng lộc cao.
Đầu đợi nồi niêu hoài mũ miện
Thân vương rơm rạ phí long bào.