Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thăm bạn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thăm bạn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 5 tháng 5, 2021

Thăm bạn

 

Giữa mùa Cô-Vít bậu qua chơi

Nhắn nhủ “năm ka”(*) hãy nhớ lời…

Tri kỷ cũng đành… vui vẻ… gợi

Thân tình nếu lỡ… ngậm ngùi… rơi.

Cơm quê… bác hẹn yên bình khới

Tứ luật… mình vô “xướng họa” mời.

Hợp sức chung lòng thêm thắng lợi

Đẩy lùi dịch dã… vượt trùng khơi.

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2020

Xướng họa: THU SANG



Bài xướng:
Thăm bạn

Nắng trải đồi cao óng ánh vàng
Đường về quê bạn bước thênh thang.
Qua hồ bán nguyệt sen thơm ngát
Tới núi cô Tiên cúc dịu dàng.
Đây cảnh đào nguyên chim hót vọng
Kìa nơi hoa thắm bướm vờn sang.

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019

Thăm bạn



Sáng nay nhớ bạn đến thăm nhà
Chỉ thấy mình ông thiếu vắng bà!
Ngơ ngác đang cùng con ở lại
Đau buồn mới tiễn vợ đi xa.
Âm thầm lẻ bóng thân cằn cỗi
Heo hắt tình riêng phận yếu già.