Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2021

Xướng họa: CỘI MÍT GIÀ

  

Bài xướng:

Cội mít già

 

Cội mít ông trồng con cháu chăm

Trời thu mát mẻ ngóng trăng rằm.

Cây cao bóng rợp cùng thôn xóm

Trái ngọt xơ vàng suốt tháng năm.

Chỉ tiếc qua mùa thân mục ruỗng

Còn lo cuối vụ buổi nghiêng nằm.

Đâu người bón xới chừ tranh quả

Lật gốc lìa cành... cảnh tối tăm...!?

Cẩm Khê, 07-5-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa:

Cây mít…

 

Thân già cũng phải có người chăm

Vị ngọt hương thơm để cúng rằm.

Bởi nghĩa cành oằn mang mấy lứa

Vì tình gốc cỗi chịu trăm năm.

Còn duyên giữ lại làm cây đứng

Mất giá phang ngay ghép phản nằm.

Gỗ mít giờ đây hàng hiếm gặp

Người cần lắm lúc phải đi tăm...

Cẩm Khê, 08-5-2021.

PHAN THỊ ĐÊ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét