Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: DẠI & KHÔN

 

Bài xướng:

Dại & Khôn

 

Ngồi buồn thử luận Dại và Khôn

Mấy lão đại gian cứ liệu hồn.

Tích trước thăng đường đầu cẩu trảm

Thời giờ lãnh án hỏa lò tôn.

Thiện lương khắp chốn muôn đời nhắc

Ác độc cùng phương vạn kiếp đồn.

Nhân Quả trước sau không thể tránh

Xin đừng để tiếng hổ tông môn...?

TX Phú Mỹ, 07-5-2021.

NGUYN HUY VỤ

 

 

Bài họa 3:

Dại & Khôn

 

Thiên hạ luận bàn chuyện Dại Khôn

Thoáng nghe mà đã vãi linh hồn.

Khi quân phản quốc suy gia tộc

Chốn chúa lộn sòng bại tử tôn.

Đại nghĩa muôn đời câu ngợi nhắc

Tiểu nhân vạn kiếp tiếng dơ đồn.

Nhân nào quả ấy là quy luật

Tích ác bao giờ thoát quỷ môn.

Cẩm Khê, 08-5-2021.

NGUYỄN VIỆT TÚ

 

 

Bài họa 2:

Dại & Khôn

 

Kim cổ dõi bàn chuyện Dại Khôn

Gian tham quái quỷ bán linh hồn.

Trung quân ái quốc vinh dòng họ

Bán nước hại dân bại tổ tôn.

Độc ác ngàn năm danh vẫn tủi

Thiện lương muôn thuở tiếng còn đồn.

Lưới trời lồng lộng tà không thoát

Hãy để lưu ân mãi... tộc môn.

Cẩm Khê, 07- 5-2021.

TRẦN XUÂN

 

 

Bài họa 1:

Dại & Khôn

 

Chữ Dại đi liền cạnh chữ Khôn

Như thân xác quyện với linh hồn.

Si mê bước dại... tâm tù tội

Tỉnh giác tu hiền... đức chí tôn.

Tính thiện mười phương hòa tiếng nh

Lòng gian vạn thuở vng lời đồn.

Nhân nào Quả nấy” người xưa dạy...

Tĩnh tại tham Thiền... lối Tịnh môn...!

Cẩm Khê, 07-5-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét