Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2018

Chùm xướng họa: CHỜ XUÂN



Bài xướng:
Chờ xuân

Tàn đông lại nối đến xuân về
Ánh nắng chan hòa rộn rã mê.
Cúc huệ lung linh từng khóm nẩy
Đào mai rực rỡ những đêm thề.
Tình làng thắm thiết người trăm họ
Nghĩa xóm nồng nàn những vạn quê.
Háo hức bên nhau lòng phấn khởi
Mừng vui đón tết đã gần kề...

Vũng Tàu, 16-12-2018
HỒNG VINH



Bài họa 3:
Vẫn mong

Anh vẫn mong em sớm trở về
Để cùng trải nghiệm khúc sông quê.
Tha hồ ngắm nghía làn thu thủy
Thỏa mái vần vò cặp tuyết lê.
Trên quyện tầng trên càng đắm đuối
Dưới lồng lớp dưới cứ đê mê.
Cả hai toại nguyện niềm khao khát
Hạnh phúc trào dâng lúc má kề.

HỒNG TẤN ANH



Bài họa 2:
Chờ xuân

Xuân đến nàng thơ ắt trở về
Lòng ta rừng rực lửa đam mê.
Gió như trao gửi lời giao ước
Nắng cũng bừng lên ý nguyện thề.
Lắng đọng tim yêu hình bóng bạn
Dâng trào mạch cảm sắc hương quê.
Trong nhau ấp ủ niềm hy vọng
Tột đỉnh thăng hoa lúc cận kề.

HỒNG TẤN ANH



Bài họa 1:
Lửa cập kè

Bà Rịa qua năm đón khách về,
Thi Đường hội ngộ thỏa lòng mê.
Thắm tình bằng hữu thơ giao hảo,
Nặng nghĩa văn chương ý hẹn thề.
Hồi hộp bao ngày trông gặp biển,
Mơ màng lắm bận tưởng cùng quê.
Đông còn bảng lảng lâu chi mãi,
Để sắc xuân mong lửa cập kề.

Bình Dương, 25-12-2018
THẾ GIA

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét