Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chờ xuân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chờ xuân. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2021

Chờ xuân

 

Nắng hồng hôn nhẹ những cành lê

Dậy nhé mùa xuân cũng sắp về.

Trúc, liễu hân hoan chờ cánh én

Mai, đào lấp ló dệt tình quê.

Bàn chân viễn xứ đừng trăn trở

Ánh mắt tha phương chớ não nề.

Gác nhỏ lên đèn soi hạnh phúc

Nghe lòng ấm lại lửa đam mê...

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Chờ xuân



Từ ấy sông em sóng ngập lòng
Huế ơi! Chừ rứa có buồn không?
Trong ni đông tiễn loang chiều tím
Ngoài nớ sương phai nhạt má hồng.
Thương bến đò duyên đà lỗi hẹn
Xót tình thơ mộng cứ thầm mong.

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

Chờ Xuân

Đón Tết Kỷ Hợi 2019.



Mãn đông, e ấp cánh hoa đào
Nụ cúc dịu dàng ánh mắt trao.
Khắc khoải chim hồng mong ngóng bạn
Khát khao chiều lặng đón chờ sao.
Xuân về nắng ấm bừng nhân thế
Tết đến tình người tựa núi cao.

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

Chờ Xuân



Xuân đến nàng thơ cũng trở về
Lòng ta rừng rực lửa đam mê.
Gió như trao gửi lời giao ước
Nắng cũng bừng lên ý nguyện thề.
Lắng đọng tim yêu hình bóng bạn
Dâng trào mạch cảm sắc hương quê.

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2018

Chùm xướng họa: CHỜ XUÂN



Bài xướng:
Chờ xuân

Tàn đông lại nối đến xuân về
Ánh nắng chan hòa rộn rã mê.
Cúc huệ lung linh từng khóm nẩy
Đào mai rực rỡ những đêm thề.
Tình làng thắm thiết người trăm họ
Nghĩa xóm nồng nàn những vạn quê.

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Chờ xuân




Tàn đông lại nối đến xuân về
Ánh nắng chan hòa rộn rã mê.
Cúc huệ lung linh từng khóm nẩy
Đào mai rực rỡ những đêm thề.
Tình làng thắm thiết người trăm họ
Nghĩa xóm nồng nàn những vạn quê.

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

Chờ xuân



Tháng chạp về rồi tạnh đám mây
Đào mai rực rỡ sắc hương đầy.
Xuân chờ lan hé ngàn hoa nở
Hạ đón hồng tươi những cánh vây.
Cứ giận tình vơi thuyền lạc bến
Hoài thương phận bạc sáo quên bầy.

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2018

Chờ xuân



Từ ấy sông em sóng ngập lòng
Huế ơi! Chừ rứa còn buồn không?
Trong ni đông tiễn hoen chiều tím
Ngoài nớ sương phai nhạt má hồng.
Thương chuyến đò duyên chừng dỗi hẹn
Xót tình thơ mộng cứ thầm mong.