Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thành Sỹ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thành Sỹ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2018

Chờ xuân



Từ ấy sông em sóng ngập lòng
Huế ơi! Chừ rứa còn buồn không?
Trong ni đông tiễn hoen chiều tím
Ngoài nớ sương phai nhạt má hồng.
Thương chuyến đò duyên chừng dỗi hẹn
Xót tình thơ mộng cứ thầm mong.

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2018

Mừng sinh nhật tuổi bảy mươi



Bảy chục mùa hoa dạm cõi người
Ngược xuôi lần bước đã nhiều nơi.
Áo cơm mỗi bữa lo cùng vợ
Nghiên bút từng trang góp với đời.
Mượn ánh trăng soi điều ảo thực
Vay vần duyên tỏ chuyện đầy vơi.

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2018

Nắng ấm giao mùa



Sinh nhật mừng anh có mấy lời
Bảy mươi xuân lão sắc hồng tươi.
Vũng Tàu phố biển ghi ngàn thuở
Đại Lộc quê hương nhớ vạn thời.
Hiếu nghĩa cháu con bền lẽ sống
Thủy chung chồng vợ vẹn trang đời.

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2018

Mây giăng lối




Mưa hắt bên thềm em biết không?
Lao xao cánh phượng thoảng hương nồng.
Rưng rưng giọt đắng hờn duyên lỡ
Ray rứt niềm riêng thẹn má hồng.
Mượn bút ru tròn câu hẹn ước
Vay thơ tỏ cạn nỗi chờ mong.

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

Thuyền thơ



Thấm thoắt thời gian tiễn bước ngày
Thu nào xào xạc lá vàng bay.
Tương Kỳ xao xuyến cành trăng đợi
Vọng Nguyệt âm thầm hương gió lay.
Cứ ngỡ trăm năm tình biển gọi
Nào ngờ một thoáng tiếng lòng say.

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018

Chùm xướng họa: MỪNG SINH NHẬT BẢY MƯƠI



Bài xướng:
Mừng sinh nhật bảy mươi

Bảy chục với thơ vẫn mặn mà
Hạt tình ươm mộng nở ngàn hoa.
Mưa chan nắng gội da càng tốt
Chữ lệch đèn chong mắt chữa nhòa.
Thao thức canh đời duyên bút gọi
Râm ran nghĩa bạn nỗi mùa sa.

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018

Ý Thu



Mai về Ô Cấp cứ thầm thương
Nam Bắc chờ nhau bấy dặm trường.
Vẫn đốc Cổ Ngư chiều lộng gió
Vẫn chùa Trấn Quốc sớm mờ sương.
Hồ Gươm rượu tiễn trăng hờn sóng
Hàng Cỏ ga chia nắng gội đường.
Tạm biệt Thăng Long ngà lá trở
Ngập ngừng mỗi bước ý thu vương.

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

Niềm đông

Đọc “Muôn nẻo tình quê” của Hồng Vinh.



Canh trường thao thức suốt bao đêm
Chúm chím ngàn hoa nở trước thềm.
Én chở xuân về hong nắng mới
Mây vờn gió khẽ cõng mùa êm.
Thương sao nợ bút hờn duyên chữ
Ngại lắm niềm thơ dạm ý rèm.
Hà Tĩnh quê mình se nghĩa bạn
Tiếng lòng thi hữu mộng dài thêm!