Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Ô Cấp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ô Cấp. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Hẹn gặp Vũng Tàu



Vẫn đợi hôm nào gặp tỷ, huynh,...
Vũng Tàu điểm hẹn mắt xuân tình.
Nghinh Phong xé biển treo gành đẹp
Vọng Nguyệt nâng trời ngắm phố xinh.
Khảy tiếng đàn tiên nơi cảnh mộng
Ngâm vần thi phú ở quê mình.

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018

Ý Thu



Mai về Ô Cấp cứ thầm thương
Nam Bắc chờ nhau bấy dặm trường.
Vẫn đốc Cổ Ngư chiều lộng gió
Vẫn chùa Trấn Quốc sớm mờ sương.
Hồ Gươm rượu tiễn trăng hờn sóng
Hàng Cỏ ga chia nắng gội đường.
Tạm biệt Thăng Long ngà lá trở
Ngập ngừng mỗi bước ý thu vương.