Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Chùm xướng họa: LẠC CHỐN TRỜI ĐÔNG



Bài xướng:
Lạc chốn trời đông

Lạc chốn chim về giữa nẻo đông
Còn em nửa bước đợi bên chồng.
Không mùi chẳng vị ân sầu đống
Chửa ánh chưa màu nụ trỗi bông.
Dám trải hình đơn vàng ngõ rộng
Chờ đan dáng cũ buốt đêm nồng.
Khi buồn vẫn đứng hoài nơi cổng
Mãi nhủ nay đời hạnh phúc trông.

BÙI TẤN HOÀN



Bài họa 4:
Gái xóm Đông

Nữ kiệt ê hề ở xóm Đông
Chiều xuân tất tưởi vẫn chưa chồng.
Chim đờ đẫn bởi khô đồng rộng
Cá ngẩn ngơ vì cạn vũng nông.
Há phải hồn say bình rượu rỗng
Nào hay dạ tưởng ché tương nồng.
Ong vờn bướm lượn chơi ngoài cổng
Vội vã khiêng tình quẳng mé sông.

NGUYỄN MẠNH TIẾN



Bài họa 3:
Mãi vọng trông

Kẻ lạnh lùng đi giữa giá đông,
Người ngao ngán trở lại bên chồng!
Sầu đau lẳng lặng vun thành đống,
Nẫu tủi âm thầm lệ thấm bông!
Lẻ dáng ơ hờ bên ngã rộng,
Hình đơn khắc khoải cạnh hương nồng!
Đêm thờ thẫn cột then ngoài cổng,
Nức nở bao ngày mãi vọng trông!

TÔN TUẤN



Bài họa 2:
Đông chờ

Lạnh lẽo vùi trong giấc ngủ đông
Ngoài kia tuyết phủ ngập trên đồng.
Bên mành nhện bủa giăng sầu đống
Cạnh ngõ cây nhàu chửa nhú bông.
Thiếu nữ màng mơ từ nẻo mộng
Hiền nhi thổn thức giữa trưa nồng.
Tao phùng ngựa hý vang đầu cổng
Hỷ sự chan hòa mỏi mắt trông.

Paris, 28-12-2018
NGỌC ANH



Bài họa 1:
Mùa đông không lạnh

Ủ ấm nơi này dẫu lạnh đông
Mùa sang khấp khởi đợi tin chồng.
Đầu thu vị ái vừa ra quả
Cuối hạ cây đời đã trổ bông.
Một nhánh ân tình khoe đỏ rỡ
Đôi nhành hạnh phúc nở thơm nồng.
Mừng xuân cát thịnh còn vui khỏe
Giữ ở tâm hồn vẹn ý trông...

Thái Nguyên, 28-12-2018
DUNG NGUYÊN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét