Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Xướng họa: CẢM ƠN TRĂNG



Bài xướng:
Cảm ơn trăng

Ta cảm ơn trăng tỏa ánh ngời
Gợi dòng thi hứng chảy hoài thôi.
Êm đềm róc rách nơi khe suối
Dữ dội ầm ầm chốn biển khơi.
Có lúc dập dìu trên núi dõi
Khi thì dồn dập giữa rừng soi.
Bao giờ em cũng xuân phơi phới
Thi sĩ con tim mãi rối bời...

ĐƯỜNG THI LÂM (Sài Gòn)



Bài họa:
Hỏi trăng

Này trăng hỏi nhé nét duyên ngời
Mấy tuổi sao mà lạ quá thôi.
Lấp lửng cung trời nơi độc bóng
Bồng bềnh vóc ngọc chốn trùng khơi.
Mây ngàn ghen ghét che đường dạo
Vách núi xì xào đợi ánh soi.
Có phải em còn đương ở giá?
Chờ em ta liệu có tơi bời...

Vũng Tàu, 09-5-2019.
LÊ TRÍ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét