Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đường Thi Lâm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đường Thi Lâm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2020

Huyền thoại Ông Già Noël

 

Xuất hiện trên không một cụ già(*)

Xe tuần lộc ngự đến từ xa...

Râu mày trắng xóa như bông tuyết

Áo xống hồng tươi tựa đóa hoa.

Trời lạnh đâu màng càng dấn bước

Tuyết dày chẳng ngại cứ xông pha.

Giáng Sinh đi phát quà cho trẻ

Trong cảnh mùa đông thật thái hòa.

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

Hoa tàn



Khác gì một đóa hoa tàn rơi
Rốt cuộc con người cũng vậy thôi.
Mỏng mảnh mau tan như bọt nước
Mong manh dễ biến tựa mây trời.
Mới đó vẫn còn sương đọng giọt
Giờ này đã hết nước bay hơi.

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Đợi



Khắc khoải chờ mong dạ rối bời
Những ngày khô hạn ngóng mưa rơi.
Muôn niềm thổn thức hòa sương núi
Vạn nỗi nhớ thương quyện gió đồi.
Kẻ ở bồi hồi cơn gió lốc
Người đi phiêu lãng áng mây trời.

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

Tình phai



Lận đận nhưng rồi đến với nhau
Với anh đây thật mối tình đầu.
Bao nhiêu kỷ niệm còn ghi dấu
Biết mấy ân tình vẫn khắc sâu.
Lại nỡ thay lòng gây bội bạc
Sao đành đổi dạ khiến sầu đau.

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Xướng họa: CẢM ƠN TRĂNG



Bài xướng:
Cảm ơn trăng

Ta cảm ơn trăng tỏa ánh ngời
Gợi dòng thi hứng chảy hoài thôi.
Êm đềm róc rách nơi khe suối
Dữ dội ầm ầm chốn biển khơi.
Có lúc dập dìu trên núi dõi
Khi thì dồn dập giữa rừng soi.