Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hỏi trăng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hỏi trăng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Hỏi Trăng...



Xin hỏi đêm Xuân hỡi chị Hằng
Nguyên Tiêu vành vạnh có nên chăng?
Câu thơ son sắt im vần điệu
Khúc nhạc vang ngân lặng trắc bằng.
Bởi vậy ta buồn đau thế sự
Cho nên kẻ ngán dạt hoa đăng.

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Xướng họa: CẢM ƠN TRĂNG



Bài xướng:
Cảm ơn trăng

Ta cảm ơn trăng tỏa ánh ngời
Gợi dòng thi hứng chảy hoài thôi.
Êm đềm róc rách nơi khe suối
Dữ dội ầm ầm chốn biển khơi.
Có lúc dập dìu trên núi dõi
Khi thì dồn dập giữa rừng soi.