Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2020

Chùm xướng họa: TRĂNG

 

Bài xướng:

Trăng

 

Vạn vạn năm trôi cũng chửa già

Yêu thì gọi Nguyệt mến kêu Nga.

Ngày nhìn mảnh dẻ cong thân liễu

Bữa thấy tròn vo sáng mặt ngà.

Lắm rẫy nuôi trâu rồi mướn cuội

Dư vườn cấy lúa đặng trồng đa.

Chồng con chẳng bận kiêu sa thế

Để mặc nhân gian ngưỡng mộ à…!

NGUYỄN THỊ MINH (Sài Gòn)

 

 

Bài họa 11:

Bỉ Hằng

 

Này trăng lắm tuổi ngại chi già

Để lão kêu Hằng, chúng gọi Nga.

Chớt nhả còng queo tuồng lũa bạc

Chào rơi lạnh ngắt cảnh thôi ngà.

Hơi phiền bởi đá nhồi cung nguyệt

Chẳng bõ văng tiền nặn gốc đa.

Ỷ chỗ con giời duyên kém cạnh

Trần nay ối của đẹp hơn à…

Bình Dương, 01-12-2020.

THẾ GIA

 

 

Bài họa 10:

Chuyện với ả Hằng

 

Nằm phơi tận sáng lão trăng già

Bởi quá yêu chiều một ả Nga.

Lắm bận chơi vơi cùng phận liễu

Nhiều phen đắm đuối cả thân ngà.

Trần gian nhắc mãi tên thằng Cuội

Thượng giới lưu tồn ảnh gốc đa.

Vật đổi sao dời luôn chuyển thế

Vòng xoay tạo hóa cũng thay à...

30-11-2020.

LƯU THỦY TRƯỜNG

 

 

Bài họa 9:

Vịnh Nguyệt

 

Vẫn đó trăng xưa chẳng chịu già

Chung tình bao kẻ Nguyệt cùng Nga.

Ngày om nắng hạ mây mờ ảo

Tối tỏa trung thu bóng ngọc ngà.

Cung Quảng lần khân nhăng với cuội

Đồng xuân bận bịu lúa cùng đa.

Dung nhan tuyệt thế là đâu nhỉ ?

Vẫn tiếng chồng chê khổ vậy à...!

TP Bà Rịa, 30-11-2020.

PHẠM LONG SƠN

 

 

Bài họa 8:

Hằng Nga

 

Nguyệt lão ngàn thu chẳng thấy già

Trần gian huyễn mộng bóng Hằng Nga.

Hôm thì khuất nẻo lòa mai trúc

Lúc lại bừng duyên sáng ngọc ngà.

Cuội vẫn lùa trâu thăm ruộng lúa

Hương còn cợt Hổ tặng cành đa.

Xuân tàn mấy kỷ nào so tuổi?

Chẳng bận chồng con ngẫm sướng à...!

TP Bà Rịa, 30-11-2020.

PHẠM XUÂN KHU

 

 

Bài họa 7:

Khuyết... Trăng à...!

 

Khoái thơ Đường luật lỡ chăng già

Niêm đối trắc bằng hỏi Nguyệt Nga.

Nhìn lại Sài Gòn thương gốc liễu

Ngó ra Hà Nội sáng gương ngà.

Hải Phòng mãi nhớ trời hoa phượng

Nam Bộ thầm yêu chỗ ngọn đa.

“Chẳng bận chồng con”... lời bạn xướng

Họa vui cùng Cuội... khuyết... Trăng à…?!

Vũng Tàu, 29-11-2020.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 6:

Ngắm Nguyệt nhìn Nga

 

Dõi bóng Trăng Thu ngẫm phận già.

Khi buồn lại ngắm Nguyệt nhìn Nga.

Xưa nàng mũm mĩm ngời hương sắc

Giờ mắt xinh xinh tỏa bóng ngà.

Vẫn ước hình mai như chị Thỏ.

Còn mơ cành trúc tựa chàng Đa.

Ngàn năm rọi chiếu trần gian đẹp.

Sao chẳng cho đây biết tuổi... à...!

Sài Gòn, 29-11-2020.

Ún Mường ĐINH THANH HIỀN

 

 

Bài họa 5:

Rót mật à...

 

Vạn thuở theo nhau, trẻ với già

Đương xuân yểu điệu, gọi Hằng Nga.

Cao niên Nguyệt Lão ra tay mối

Son trẻ Lưỡi Liềm, uốn dáng ngà.

Khi khuyết hạ tuần, duyên mảnh khảnh

Lúc tròn mười sáu, nét đầy đa.

Trai nhăng gái cuội, buông lời gió

Tuần lễ tân hôn... rót mật à…!

Sài Gòn, 29-11-2020.

VŨ THỦY

 



 

Bài họa 4:

Theo Trăng

 

Vui với nhân gian, dáng chẳng già

Muôn đời tròn khuyết – chị Hằng Nga.

Ban ngày thư thả đùa cung gấm

Buổi tối thong dong nhả ngọc ngà.

Khi náu trông chờ nhìn chú Cuội

Đợi hoài lúc tỏ ngắm cây đa.

Trăng thanh gió mát mùa thu vọng

Kỷ niệm ùa theo! Sướng quá à...

Sài Gòn, 29-11-2020.

PHAN ĐỨC

 

 

Bài họa 3:

Cuội

 

Muốn hỏi vì sao lão Cuội già

Mê gì ở mãi chốn Cung Nga.

Ngày không giữ lúa mơ thềm ngọc

Tối chỉ rình trăng xõa bóng ngà.

Ủ mộng tim gầy xao xác dữ

Chong đèn cõi ảo ngậm ngùi đa.

Niềm riêng cất giữ tâm hoài vọng

Vũ trụ cuồng quay, khổ lắm à...!?

29-11-2020

NGUYỄN QUỲNH

 

 

Bài họa 2:

Hỏi Trăng

 

Hỏi thử Trăng ơi mấy tuổi già!?

Sao mà trẻ nhỏ khoái Hằng Nga.

Ngày buồn lặng lẽ ngồi thu bóng

Tối lại vui tươi đẹp dáng ngà.

Biết ở cung xa tình có thiếu?

Nơi đây trần thế nghĩa còn đa...

Thi nhân lắm kẻ chờ khuya sớm

Chẳng lẽ vô tư đến thế à...!?

Sài Gòn, 27-11-2020.

Minh Đạo DƯƠNG ĐỨC LỘC

 

 

Bài họa 1:

Trăng

 

Thanh xuân vĩnh cửu chẳng lo già

Trái đất người tình gọi Tố Nga.

Chức Nữ quay tơ đêm nguyệt vọng

Thi nhân đối ẩm ánh trăng ngà.

Trâu trời no cỏ miền tiên giới

Bóng Cuội căng diều cạnh gốc đa...

Ẩn sỹ ngàn xưa mơ tĩnh lặng

Quảng Hàn cung khuyết có nơi à...?

17-11-2020.

PHẠM AN PHONG

 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét