Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 1 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: VÔ THƯỜNG

 

Bài xướng:

Vô thường

 

Tóc đã thôi xanh áo đã nhàu

Ngồi nhìn bãi bể hóa nương dâu.

Câu thơ ngẫu cảm khôn chia tủi

Chén rượu tiêu dao khó hết sầu.

Nỗi nhớ khi xưa chưa thấy cạn

Niềm thương thuở ấy vẫn còn sâu.

Bóng chim tăm cá nơi hồ hải

Tri kỷ đi hoài mãi chốn đâu...?

TX Phú Mỹ, 30-11-2020.

NGUYỄN HUY VỤ

 

 

Bài họa 2:

Buồn thế sự

 

Sương sa nắng lửa lại mưa nhàu

Biển rác lũ tràn bạc cánh dâu.

Người chạy công quyền mau khoái khởi

Kẻ lo gia quyến nặng u sầu...

Bao chuyện trên đời băng cướp giật

Mấy thứ bên lòng lũ mọt sâu.

Trò diễn hàng ngày phô trước mặt

Hỏi mình đã tỏ... nói chi đâu...!?

Vũng Tàu, 01-12-2020.

DUY TIẾN

 

 

Bài họa 1:

Vô thường

 

Răng long tóc muối nỗi niềm nhàu

Góc bể chân trời chạnh bãi dâu.

Nghiệp chướng chưa vơi lòng chợt tủi

Tình thương cũng đủ trí quên sầu.

Tập Thiền duỗi cảnh dòng nông cạn

Dưỡng Tuệ nương nguồn ý lặng sâu.

Nghìn sự bởi Duyên thầm... chớ khởi

Mãi tìm gốc Tịnh... chẳng nề đâu...?

Vũng Tàu, 30-11-2020.

CẨM PHÚ

 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét