Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2020

Xướng họa: ĐI TÌM ĐỊNH NGHĨA TÌNH THƯƠNG

  

Bài xướng:

Đi tìm định nghĩa Tình Thương

 

Ánh mặt trời soi xuống cõi thường

Đó là định nghĩa của Tình Thương.

Ban cho nhưng chẳng hề do dự

Hiến tặng mà không chút vấn vương.

Vạn vật nhờ đây mà phát triển

Muôn loài cậy đó để yêu đương.

Nhân gian ai cũng hiểu là thế

Sao vẫn còn bao ảnh đoạn trường?

TX Phú Mỹ, 03-12-2020.

NGUYỄN HUY VỤ

 

 

Bài họa:

Thử luận nghĩa Tình Thương

 

Mặt trời buông nắng rọi Tình Thương

Rạng rỡ bao la đến lạ thường!

Lắng đọng an nhiên... dường vẫn chẳng...

Yên bình trong sáng... hãy còn đương...

Nhân tình đau khổ người ly biệt

Thế tục trần ai kiếp đoạn trường.

Chánh niệm dương gian nào đã thấu

Tham, Tình, Danh, Lợi, Nghiệp hoài vương.

Vũng Tàu, 03-12-2020.

CẨM PHÚ


* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét