Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2020

Chùm xướng họa: NHỚ MẸ

 

Bài xướng:

Nhớ Mẹ

 

Ngồi buồn lại nhớ Mẹ ta xưa

Ký ức trào dâng ngỡ mới vừa...!

Đận cấy đồng sâu gay gắt nắng

Hôm cày ruộng cạn xót xa mưa.

Một đời rách áo không ca thán

Trọn kiếp tu nhân chẳng lọc lừa

Tất cả vì con nên đắm đuối...!

Ngồi buồn lại nhớ Mẹ ta xưa.

Phú Thọ, 30-11-2020.

HOÀNG ĐẠT

 

 

Bài họa 3:

Nhớ Mẹ xưa

 

Gió lạnh chiều buông, nhớ Mẹ xưa

Bao nhiêu ấm cúng, mấy cho vừa…

Đưa tiền uống nước, phòng say nắng

Nhắc áo theo người, tránh gặp mưa.

Dạy cháu chơi ngoan, nâng trí óc

Răn con học giỏi, thoát thân lừa.

Mình cò lặn lội quên ngày tháng

Gió lạnh chiều buông... nhớ Mẹ xưa.

Sài Gòn, 01-12-2020.

VŨ THỦY (CLB Thơ Biển)

 

 

Bài họa 2:

Nhớ Mẹ...

 

Nhớ về chốn cũ Mẹ ngày xưa

Một thuở đồng sâu ruộng cạn vừa...

Vất vả mùa đông cày giữa lạnh

Gian nan gió bấc ngủ cùng mưa.

Ngược xuôi cơ cực đâu hề nản

Buôn bán quanh năm ngán bị lừa.

Chợ sớm, trưa vườn, bao khó nhọc

Trời Tây nhớ Mẹ chốn quê xưa...

Oregon USA, 30-11-2020.

NGUYỆT NGUYỄN

 

 

Bài họa 1:

Nhớ Bầm

(Thoát vận)

 

Thăm thẳm nhớ Bầm, nhớ thuở xưa

Ngày nao tíu tít tưởng như vừa...!

Lên trường “bảo học” khi còn nắng

Ghé ruộng thăm đồng buổi tạnh mưa.

Vất vả thương con nào trách móc

Gieo neo tìm gạo ráng cày bừa.

Một thời “cải cách”... thầm mơ ước

“Mấy chữ làm thầy...”, nhớ thuở xưa.

Vũng Tàu, 30-11-2020.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét