Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2020

Chùm xướng họa: NHỚ...

 

Bài xướng:

Nhớ bạn xưa

 

Ngồi buồn bỗng nhớ tận phương xa

Kỷ niệm ngôi trường đã trải qua.

Anh giỏi làm Văn nhiều bạn mến

Tớ nhuần giải Toán lắm người ca.

Thái Bình biển bạc còn lưu luyến

Phú Thọ rừng vàng mãi thiết tha.

Nhớ lắm ai ơi mình hẹn gặp

Mảnh đời còn lại sẽ thêu hoa...

Hà Nội, 28-11-2020.

PHẠM QUANG TOẢN

 

 

Bài họa 3:

Nhớ xưa

 

Những ngày học tập ở nơi xa

Nhớ chiến trường xưa đã trải qua.

Vượt núi băng ngàn khinh đạn lửa

Trèo đèo lội suối ngọt câu ca.

Trường Sơn nắng lửa lòng thư thái

Tân Cảnh mưa dầm bạn thứ tha.

Giải phóng Sài Gòn vô tiếp quản

Tưng bừng khắp chốn rực cờ hoa.

 

Phú Thọ, 01-12-2020

NGUYỄN CÔNG ĐẮC

 

 

Bài họa 2:

Nhớ bạn thương thầy

 

Cảnh cũ nay chìm ký ức xa

Thương thầy nhớ bạn mấy mùa qua.

Hoài mong bóng dáng xưa trìu mến

Vẫn đợi duyên tình thắm ngợi ca.

Kẻ học môn Văn lời ấm áp

Người làm nghiệp Toán giọng hào hoa.

Bao mùa phượng đỏ lòng bối rối

Kỷ niệm đong đầy mãi thiết tha.

Cẩm Khê, 01-12-2020.

PHAN THỊ ĐÊ

 

 

Bài họa 1:

Nhớ trường xưa

 

Trường cũ quê mình kỷ niệm xa

Cẩm Khê biền biệt mấy mùa qua.

Toán, Văn... nh bạn lầm câu chữ

Sử, Địa... ân thầy rộn khúc ca.

Kia bến sông Hồng em dệt lụa

Đấy miền Đất Tổ gấm thêu hoa...

Lâu rồi vẫn nhắc... ngày chưa hẹn

Gặp lại tâm tình những thứ tha.

Vũng Tàu, 30-11-2020.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét