Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: GỬI EM

 

Bài xướng:

Gửi em

 

Xa vời bến cũ vẫn hằng trông

Gửi đến nơi em chút lửa hồng.

Nẻo ấy sương đêm còn giá lạnh?

Âm thầm kẻ dõi trọn niềm mong.

Hạ Long, 29-11-2020.

MINH NGHĨA

 

 

Bài họa 6:

Lửa lòng

 

Anh ngoài biên giới vẫn thường trông

Nơi ấy hậu phương ấm bếp hồng

Giá lạnh sương đêm anh đứng gác

Lửa lòng em gửi... nỗi chờ mong....

Thanh Hóa, 08-12-2020.

NGUYỄN ĐỨC HIỀN

 

 

Bài họa 5:

Gửi anh

 

Em ở Sài Gòn mỏi mắt trông

Gửi về Hà Nội chút men hồng.

Anh yêu quê mẹ còn sương lạnh

Chị quý trong này vẫn đợi mong.

Phú Thọ, 03-12-2020

NGUYỄN CÔNG ĐẮC

 

 

Bài họa 4:

Hoài mong

 

Đêm ngày ai đó mãi chờ trông

Bến cũ đò xưa vắng bóng hồng.

Người đã sang ngang từ dạo ấy

Đông về vẫn có kẻ hoài mong.

Thanh Ba, 03-12-2020.

PHẠM ĐÌNH LẠN

 

 

Bài họa 3:

Vẫn mong

 

Viễn xứ chiều chiều lặng lẽ trông

Quê xưa hỏi nắng liệu còn hồng?

Hao gầy dáng mẹ bên thềm cửa

Mắt dõi chân trời, hẳn vẫn mong!

Sài Gòn, 03-12-2020.

NGUYN TH MINH

 


Bài họa 2:

Gửi anh

 

Biển lặng sương chiều vẫn ngóng trông

Người ơi... gió đẩy cánh sen hồng...

Con thuyền xa bến dường xao động

Chuyện cũ tình xưa... những nhớ mong.

Vũng Tàu, 03-12-2020.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

Bài họa 1:

Gửi em

 

Chia tay từ ấy vẫn hoài trông

Anh gửi đến em chút nắng hồng.

Phương ấy mùa đông trời tuyết trắng

Sông chờ biển đợi... ngưỡng hằng mong...

Oregon USA, 02-12-2020

NGUYỆT NGUYỄN

 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét