Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: VÃNG CẢNH CHÙA

 

Bài xướng:

Vãng cảnh chùa

 

Thả gót chiều buông vãng cảnh chùa

Quên đời tất bật mọi hơn thua.

Mùi nhang ấm áp mùi nhang thoảng

Ngọn gió hiu hiu ngọn gió đùa.

Tĩnh trí bài kinh thong thả đọc

An lòng tiếng mõ nhịp nhàng khua.

Sân si khẽ nhủ thôi đừng vướng

Nhẹ nhõm chân đi cả bốn mùa!

NGUYN TH MINH (Sài Gòn)

 

 

Bài họa 6:

Lên chùa

 

Lòng vui thanh thản bước lên chùa

Coi nhẹ sự đời chuyện thắng thua.

Danh lợi tựa như cơn gió thoảng

Giàu sang nào khác bóng mây đùa.

Câu kinh chỉ lối thầm thầm nhủ

Tiếng mõ soi đường nhịp nhịp khua.

Lục dục trần ai không chút bợn

Đường xuân hương ngát cả tư mùa.

Cẩm Khê, 02-12-2020.

TRẦN XUÂN

 

 

Bài họa 5:

Viếng chùa lễ Phật

 

Tâm thành đảnh lễ viếng thăm chùa

Phiền não buông trôi mất được thua.

Thanh tịnh hồi chuông... vòng tục lụy

Già lam nhịp mõ... khói hương đùa.

Hồng trần vạn pháp phù hư ảo

Thiểu dục túc tri chẳng rộn khua.

Vắng lặng thân tâm hằng Phật ngự

An yên tự tại suốt tư mùa...

Oregon USA, 02-12-2020.

NGUYỆT NGUYỄN

 

 

Bài họa 4:

Khấn nguyện

 

Cùng em sánh bước tới thăm chùa

Quên hết bụi trần, mọi được thua.

Chim hót hương nồng như ngóng đợi

Gió lay cành biếc tựa đang đùa.

Không gian tĩnh lặng âm chuông thỉnh

Cảnh vật yên bình tiếng mõ khua.

Cung kính chắp tay lòng khấn nguyện

Trầu cau hỏi cưới lúc sang mùa.

Phú Thọ, 02-12-2020.

HOÀNG ĐẠT

 

 

Bài họa 3:

Tiếng chuông chùa

 

Tiếng chuông thăm thẳm vọng quanh chùa

Chướng nghiệp vô thường xả được thua…

Cửa Phật hãy còn vương bụi bám

Thiền môn dường vẫn thoảng ai đùa.

Tịnh lòng thư thả vui lòng tịnh

Khua lầm rầm động mõ khua.

Thắng được chính mình: Thân – Ý – Khẩu

Lùa Danh bỏ Lợi... rước sang mùa...

Vũng Tàu, 02-12-2020

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 2:

Nỗi lòng Thị Kính

 

Ngày nao cũng phải quét sân chùa

Thoáng nghĩ: - Ta thời chẳng chịu thua!

Ả Thị Mầu kia vờn ngỡ cố…

Thầy sư Tiểu Kính thật như đùa.

Thiền Môn vọng mãi câu cầu thỉnh

Cửa Phật ngân đều tiếng mõ khua.

Tự nhủ hiền nhân rồi sẽ thắng?

Chờ mong hưởng trọn phút giao mùa.

Hà Nội, 30-11-2020.

NGUYỄN QUANG CHÍNH

 

 

Bài họa 1:

Đi chùa

 

Cầm nhang kính cẩn đến thăm chùa

Gót nhẹ đường đời mấy được thua.

Lặng thấy chuông cầu trong gió thoảng

Thầm nghe mõ nguyện lúc mây đùa.

Sư thầy trí tĩnh kinh còn đọc

Thí chủ tâm bình dạ cứ khua.

Sỏi đá phù vân nhiều kẻ vướng

Hồng ân vẫn nở ngọt theo mùa

Hà Nội, 26-11-2020.

NGUYỄN THÁI CƠ

 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét