Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Xướng họa VÔ THƯỜNG. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Xướng họa VÔ THƯỜNG. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2021

Xướng họa: VÔ THƯỜNG

“Xin đừng ảo mộng làm chi

   Nhân sinh một kiếp đến đi vô thường...”

 

Bài xướng:

Vô thường

 

Ta Bà cõi tạm biết làm sao

Tử biệt chia ly đến lúc nào...!?

Chiếc lá xa cành cây khóc lặng

Bầy chim lạc tổ gió than gào.

Vui buồn kết cục không dài ngắn

Sướng khổ qua rồi chẳng thấp cao.

Gửi lại trần gian tình nghĩa trọn

Sang miền cảnh Phật giữ tâm giao.

Thứ Ba, 1 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: VÔ THƯỜNG

 

Bài xướng:

Vô thường

 

Tóc đã thôi xanh áo đã nhàu

Ngồi nhìn bãi bể hóa nương dâu.

Câu thơ ngẫu cảm khôn chia tủi

Chén rượu tiêu dao khó hết sầu.

Nỗi nhớ khi xưa chưa thấy cạn

Niềm thương thuở ấy vẫn còn sâu.

Bóng chim tăm cá nơi hồ hải

Tri kỷ đi hoài mãi chốn đâu...?

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

Xướng họa: VÔ THƯỜNG



Bài xướng:
Chuyển hóa

Dốc tiệt tinh hoa trả lại đời,
Cho dù kiệt xác chẳng còn hơi.
Từ bông đến quả… đài chăm gốc,
Kết hạt thành nhân… sắc hết thời.
Cạn sức công phờ hào hển gặng,
Đành lòng nắng rực nhọc nhằn phơi.

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2018

Xướng họa: VÔ THƯỜNG




Bài xướng:
Nghiêm trang mộng

Vẫn biết đến đi sinh tử thường
Trang nghiêm hình thức khí thanh lương.
Vào nơi ngục lửa mắt hun khói
Đến viếng chùa lam áo tỏa hương.
Vỗ giấc Chân Nhân nằm bóng núi
Gối mây lãng tử thả ngàn sương.