Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2021

Xướng họa: VÔ THƯỜNG

“Xin đừng ảo mộng làm chi

   Nhân sinh một kiếp đến đi vô thường...”

 

Bài xướng:

Vô thường

 

Ta Bà cõi tạm biết làm sao

Tử biệt chia ly đến lúc nào...!?

Chiếc lá xa cành cây khóc lặng

Bầy chim lạc tổ gió than gào.

Vui buồn kết cục không dài ngắn

Sướng khổ qua rồi chẳng thấp cao.

Gửi lại trần gian tình nghĩa trọn

Sang miền cảnh Phật giữ tâm giao.

Cẩm Khê, 20-3-2021.

HỒ THỦY

 

 

Bài họa:

Vô thường

 

Mãn nửa “nhiệm kỳ” Thấp hỏi Cao:

Tử – Sinh, Sinh – Tử biết khi nào...?

Này thân tứ đại... đau là bởi...!

Đấy nghiệp mười đời... khổ sao...?

Cõi Lạc âm thầm vươn bước tới

Đường Duyên tĩnh tại chớ la o.

Vô thường... tỉnh thức cùng phân biệt

Cửa Phật – Tâm hiền lặng lẽ giao...

Vũng Tàu, 21-3-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét