Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 20 tháng 3, 2021

Xướng họa: CÓ MỘT LOÀI HOA

 

Bài xướng:

Hoa Xấu Hổ

 

Bao người phẩm giá chẳng bằng hoa

“Xấu Hổ”(*) cái tên rõ thật là…

Gặp cảnh sắt se mi khép lại

Thấy điều ngang trái móc chường ra.

Nhiều ông ghế bự lòng phơi ác

Lắm kẻ ngôi cao dạ nhiễm tà.

To miệng giảng rao điều đạo lý

Ai dè nhân cách lại thua hoa.

(*) n gọi là hoa Mắc Cỡ, Hàm Tu Thảo Tên gọi khác của hoa Trinh Nữ.

TX Phú Mỹ, 18-3-2021.

NGUYỄN HUY VỤ

 

 

Bài họa:

Hoa Mắc Cỡ

 

“Mắc Cỡ” bên đường khép phận hoa

Thân thương mỏng mảnh thiệt như là…

Trinh nguyên yếu đuối, nhường qua lại

Gai góc giăng đầy, né bước ra

Lặng lẽ thu mình nơi bẫy cạm

Hẩm hiu kéo cánh chỗ gian tà.

Nhủ bầy “bá láp” phường đen tối

Tự trọng luân thường khép phận hoa.

Vũng Tàu, 20-3-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét