Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 20 tháng 3, 2021

Xướng họa: CHẲNG LU MỜ

 

Bài xướng:

Chẳng lu mờ

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Người ơi miễn vội chớ ngây khờ

Hãy để bên lòng chút mộng mơ.

Buổi giữ bền tươi niềm ước hẹn

Ngày đan dịu ấm nỗi mong chờ.

Dâng lời nghĩa đẹp ru cành đức

Đợi chuỗi hương lành ủ tiếng tơ.

Phúc mãi tìm trao tình rộng mở

Hồn nương ái diệu chẳng lu mờ.

BÙI TẤN HOÀN

 

 

Bài họa:

Ru niềm khát vọng

 

Cất giữ trong tim tuổi dại khờ

Ru niềm khát vọng để hoài mơ.

Tàn xuân nhớ cảnh tìm nơi hẹn

Mãn hạ sầu đêm hé cổng chờ.

Bởi núi đan rừng cây chặn ngõ

Vì sương phủ khói vạt lùa tơ.

Buồn ngơ ngẩn dõi đường hoang vắng

Mịt khoảng trời xa chốn thẫm mờ.

TP Bà Rịa, 19-3-2021.

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét