Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 16 tháng 3, 2021

Xướng họa: NIỀM RIÊNG THƠ

  

Bài xướng:

Niềm riêng thơ

 

Trải mấy mươi rồi những đắng cay

Tình thơ vơi mỏng rót chi dày.

Tựa dòng sông bạc miên man chảy

Như cánh chim trời mải miết bay.

Thương bạn còn khi đen một nỗi

Xót lòng có lúc trắng hai tay.

Tủi cho con chữ đau từng nét

Mà thức thâu đêm lạc giữa ngày.

Vũng Tàu, 16-3-2021.

DUY TIẾN

 

 

Bài họa:

Họa vui thơ

 

Cuộc đời từng trải những chua cay

Phúc mỏng gặp may lại phủ dày

Cây lá xanh tươi chim đến đậu

Cành hoa đỏ thắm bướm nào bay

Gặp người tri kỷ mau dừng bước

Thấy bạn tri ân vội nắm tay.

Thơ phú trăm câu ngàn ý đẹp

Văn hay chữ tốt tỏa đêm ngày.

Vũng Tàu, 17-3-2021.

HOÀNG YẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét