Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 18 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: TỰ NHỦ

  

Bài xướng:

Tự nhủ

Kính tặng cụ Tú Rớt Trần Đình Thư.

 

Đôi lần bạn nhủ rẫy nàng thơ

Mình cứ băn khoăn với hững hờ.

Đã chót yêu rồi xa lại nhớ

Lại đòi ly dị... đúng là mơ.

Hàng đêm vẫn kết vần trên nớ

Mỗi sáng còn so luật giữa tờ...

Tứ họa buông chiều răng có nỡ

Thêu hoa dệt chữ... bớt bơ phờ.

Vũng Tàu, 18-3-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 2:

Duyên nợ

 

Duyên nợ không ngoài lệ với thơ

Đa mang vướng phải khó ơ hờ...

Bù đầu niêm luật... xa càng nhớ

Sướng mắt thanh vần... vắng lại mơ.

Xoay xở thâu đêm, câu vẫn nớ

Bơ phờ suốt sáng, chữ lưng tờ...

Dứt tình những muốn nào ai nỡ

Xướng họa giao lưu lúc phỡn phờ.

Cẩm Khê, 20-3-2021.

TRẦN XUÂN

 

 

Bài họa 1:

Tiếc nuối mần chi...

 

Rối loạn tiền đình phải gác thơ

Xin đừng tiếp nữa, mãi ơ hờ...

Đau đầu nhức óc đành cam chịu

Dệt tứ gieo vần... ấy chẳng mơ.

Giữ lấy niềm tin rời lướt mạng

Rời ngay thú “quậy” gửi trao tờ.

Giao lưu xướng họa nay từ biệt

Tiếc nuối mần chi, cứ phỡn phờ...

Vũng Tàu, 18-3-2021.

Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét