Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 18 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: THAY LỜI TRI ÂN


 

Bài xướng:

Thay lời tri ân

 

Mấy năm hân lạc “được mùa” thơ!

Tin nhắn reo vang báo mỗi giờ.

Thơ xướng bạn bè trao bản họa

Lòng vui Bích Bửu giữ niềm mơ.

Tình tràn não bộ khơi bao ý

Lời đọng vần thi chép lắm tờ.

Tứ đẹp, văn hay càng cảm phục

Đọc rồi ngâm lại – thích vô bờ!

BÍCH BỬU

 

 

Bài ha 2:

Thay lời tri ân

 

Giao cảm đắc vần đắc ý thơ

Còn nguyên kỷ niệm mãi bây giờ.

Nhuệ Cương nhập chốn cười mê mải

Bích Bửu vui đường nối mộng mơ.

“...Lá cỏ” tình xưa ngời mấy vận

“Hạt sương...” sách cũ rạng trăm tờ.

Duyên thầm “Thi thoại” như bùng lửa

“Chuyện của bé”(*) Lê... sóng vỗ bờ.

(*) Những tác phẩm đã xuất bản của nhà thơ Bích Bửu.

Vũng Tàu, 18-3-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài ha 1:

Thay lời tri ân

 

Đường thi Giao cảm ngọt ngào thơ

Tứ thẳm vần bay vút đến giờ.

Nam Bắc giao hòa vươn dáng trúc

Bạn bầu đồng cảm ngợp rừng mơ.

Thi nhân lời gửi thơm ngàn ý

Bích Bửu tình gieo thắm vạn tờ.

Nữ sĩ văn tài trăng tỏa sáng

Dòng Ngân dào dạt sóng xô bờ.

Sài Gòn, 18-3-2021.

NGUYỄN KHOAN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét