Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 17 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: ĐI CHỢ THƠ

 

Bài xướng:

Hôm qua đi chợ T

 

Chữ nghĩa xem ra khó hững hờ

Nay mình quảy gánh đến chòm thơ.

Đầu tiên sách tặng tình soi tỏ

Kể đến lời trao bút chẳng mờ.

Chị đọc chị bàn... ong vỡ tổ

Anh xem anh luận... sóng tung bờ.

Đôi giờ sinh hoạt vui hơn chợ

Hẹn ghé lần sau níu đủ giờ.

TP Bà Rịa, 15-3-2021.

PHẠM LONG SƠN

 

 

Bài họa 4:

Hôm qua đi chợ Thơ

(Hoán tự đối)

 

Lắng nghe, thưởng thức chớ ơ hờ

Bạn đế Văn Đàn bởi khoái thơ.

Kẻ muốn phun châu chờ ngọc tỏ

Người un khói bạc để hoa mờ.

Nâng trang thắm, tri âm nào lửng

Mặc khách sao đành ném cục lơ

Tiếc buổi giao lưu thành họp chợ

Phùng mang bm bụng... biết sao giờ?

 

Sài Gòn, 18-3-20211.

THANH NHÃ

 

 

Bài họa 3:

Chưa ngán bao giờ

 

Thanh tao là thú khó ơ hờ

Cảm tác đôi dòng của gã thơ.

Ngữ nghĩa vô hồn vần sẽ tối

Bút nghiên sẵn mực chữ không mờ.

Công dung chị viết – hoa say bướm

Khí phách anh ngâm – nước vỡ bờ.

Tóc đã hai lai còn hý hoáy

Vẫn sung chưa ngán ngẩm bao giờ.

Sài Gòn, 17-3-2021.

HẢO NHIÊN

 

 

Bài họa 2:

Ghé hội thơ

 

Mình xem kẻ sỹ tới lui... h

Vịnh cảnh hôm nào ghé hội thơ.

Chỉ ước nhân duyên đừng lỡ cỡ

Lại mong tình nghĩa chẳng lu mờ.

Bình câu vội còn ra chợ

Chụp ảnh lao nhao để đắp bờ.

Vợ nhủ thôi đừng... sao chẳng nhớ

Mua vui cũng được nửa canh giờ.

Vũng Tàu, 17-3-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 1:

Hết giờ

 

Kẻ đến người đi cứ lượn lờ

Kiếm đâu thi sĩ vị tình thơ?

Lao xao mợ chớp duyên cho đẹp

Chộn rộn cô xem ảnh lại mờ.

Thơ vãi ý rơi um vọng chợ

Chị tung anh hứng ắp đầy bờ.

Mạnh ai phát biểu ta ngồi phiếm

Cứ thế mà xong đến hết giờ.

Sài Gòn, 16-3-2021.

PHẠM THỊ CÚC VÀNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét