Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chùm xướng họa ĐI CHỢ THƠ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chùm xướng họa ĐI CHỢ THƠ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 17 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: ĐI CHỢ THƠ

 

Bài xướng:

Hôm qua đi chợ T

 

Chữ nghĩa xem ra khó hững hờ

Nay mình quảy gánh đến chòm thơ.

Đầu tiên sách tặng tình soi tỏ

Kể đến lời trao bút chẳng mờ.

Chị đọc chị bàn... ong vỡ tổ

Anh xem anh luận... sóng tung bờ.

Đôi giờ sinh hoạt vui hơn chợ

Hẹn ghé lần sau níu đủ giờ.