Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2021

Xướng họa: NGƯỜI THƠ

 

Bài xướng:

Người thơ

 

Bỗng thương những kẻ suốt ngày thơ

Lẩn thẩn mà chi tổ mắt mờ...

Viết lắm nhân tình càng ghẻ lạnh

Đăng nhiều thế thái vẫn buông lơ.

Tiền khô chấp nhận điều cay đắng

Bạc hẻo đành mang nỗi hững hờ.

“Bảo giám Minh Tâm” nào kẻ đọc

Cớ gì... nhện cứ mãi giăng tơ...!?

TX Phú Mỹ, 26-3-2021.

NGUYỄN HUY VỤ

 

 

Bài họa:

Người thơ

 

Mấy lão đêm ngày vất vưởng thơ

Nếm cay vùi ngọt... chửa phai mờ.

Nhân tình nhạt tbâng quơ... lạnh

Thế thái anh hào thủng thẳng....

Lắm bạn cùng chia lời sẻ đắng

Nhiều khi ráng đợi kẻ thương hờ.

“Minh Tâm bảo giám” vui thầm đọc

Trọn kiếp thân tằm thú nhả...!?

Vũng Tàu, 26-3-2021.

CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét