Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 28 tháng 4, 2021

Chùm xướng họa: NÊN CHĂNG...?

 

Bài xướng:

Nên chăng...?

 

Trực tính xem ra chỉ mất lòng

Bao điều thẳng thật hóa thành cong.

Khi quân ác khẩu buông lời ngược

Lúc kẻ gian tâm bẻ lý vòng.

Cũng bởi tin người nên vướng bẫy

Còn do quý bạn mới sa tròng.

Khôn ngoan có phải là im lặng

Trực tính xem ra chỉ mất lòng...?!

Phú Thọ, 26-4-2021.

TƯỜNG NGUYÊN TỪ

 

 

Bài họa 6:

Sự thật mất lòng

 

Mấy khi sự thật được vừa lòng

Cái lẽ trên đời thích bẻ cong

Chẳng chịu nói xuôi mà nói ngược

Không đi đường thẳng lại đường vòng

Phải chăng nịnh nọt nên luồn cúi

Hay cũng lẹo lươn mới mắc tròng

Im lặng là vàng xin hãy nhớ

Mấy khi sự thật được vừa lòng.

Phú Thọ, 28-4-2021.

NGUYỄN SỸ ĐÀO

 

 

Bài họa 5:

Đừng nên...!

 

Lươn lẹo mấy khi lấy được lòng

Thói không thành có, bẻ queo cong.

Câu ngang, điều khịa tình treo ngược

Ý cụt, ý cùn nghĩa lượn vòng.

Tin bạn, tin người bò dễ mất

Quý trò, quý lái nghé vào tròng.

Đời càng im lặng gian len tới

Lươn lẹo mấy khi lấy được lòng.

Phú Thọ, 28-4-2021.

NGUYỄN SỸ HUY

 

 

Bài họa 4:

Cây ngay

 

Xưa nay chính trực khó ưng lòng

Nên kẻ đơn sai thích uốn cong.

Ích kỷ phàm phu thường vẽ ngược

Tiểu nhân tục tử cố thêu vòng.

Nhiều khi tin bạn vương vào bẫy

Lắm lúc thương ai vướng phải tròng.

Dẫu biết cây ngay không chết đứng

Xưa nay chính trực khó ưng lòng.

Cẩm Khê, 28-4-2021.

TRẦN XUÂN

 

 

Bài họa 3:

Trung ngôn nghịch nhĩ

 

Thuốc hay, đắng miệng(*) khó xuôi lòng

Cảnh thật nương lời – chớ bẻ cong.

Khinh lũ khuyển ưng tài kết nh

Ghét bầy dơi chuột giỏi leo vòng.

Nhìn gian lắm đứa ngầm im miệng

Nói thẳng nhiều anh lộn đảo tròng.

Vẫn biết trung ngôn thời nghịch nhĩ

Vợ ho lắm lúc... vãi trong lòng.

(*) “Lương dược khổ khẩu, lợi ư bệnh; Trung ngôn nghịch nhĩ, lợi ư hành”. Nghĩa là: Thuốc hay thì đắng miệng mà lợi cho bệnh; Lời nói ngay thật thì khó nghe nhưng lợi cho công việc. (Khổng Tử) 

Phú Thọ, 27-4-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 2:

Im lặng...

 

Lắng nghe nào đủ... bạn vui lòng

Im lặng... xin đừng vội bẻ cong.

Thừa buổi vắng người khi lội ngược

Đúng hôm nhường bạn lúc bay vòng.

Tài năng được dưỡng nhờ cô tịch

Chí khí tạo nuôi bởi...”(*) ln tròng.

Gợi mở tâm hòa... thêm tĩnh trí

Xả buông thanh thản đặng an lòng...!

(*) Văn hào W. Goethe từng nói: “Tài năng được nuôi dưỡng trong cô tịch, còn chí khí được tạo bởi những cơn sóng dữ của giông tố cuộc đời”.

Phú Thọ, 27-4-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 1:

Buông bỏ

 

Hòa nhã nên chăng sẽ được lòng

Cây ngay chẳng sợ bẻ ra cong.

Mặc ai xúc xiểm không thèm chấp

Kệ kẻ mưu mô chẳng vướng vòng.

Hãy cứ đàng hoàng đi thẳng lối

Đừng nên mù quáng bước vô tròng.

Từ bi quảng đại tâm khai mở

Chẳng sợ làm ai phải mếch lòng.

Phú Thọ, 27-4-2021.

ĐÀO TRẦN PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét