Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Chùm xướng họa: THĂM CÔN MINH

(Nhân chuyến thăm Côn Minh, nơi có nhiều cảnh quay trong phim “Tây du ký”)



Bài xướng:
Tới Côn Minh

Du lịch Côn Minh tiết cuối thu
Còn nguyên dấu vết cảnh sương mù.
Khoan thai Bồ Tát, vi hành đạo
Rong ruổi Đường Tăng, nguyện kiếp tu.
Một dạ trừ yêu, lòng sáng tỏ
Đồng tâm diệt quái, đức cần cù.
Ngẫm ra thế sự đâu thay đổi
Thiên hạ thái bình khối kẻ ngu...

Côn Minh, 29-10-2019.
NGUYỄN VIỆT TÚ




Bài họa 6:
Thăm miền đất lạ

Thăm miền đất lạ một chiều thu
Ẩn hiện ngàn xưa thoảng giữa mù
Quỷ quái đua bầy giăng lối tử
Thầy trò giục bước mở đường tu.
Đà vang như ý Hầu oai chỉ...
Lại nổi kim cô Phật khéo cù.
Ngẫm cảnh trong ngoài kim cổ diễn
Anh hùng bỏng dạ thế người ngu…

Hà Tĩnh, 01-11-2019.
PHẠM DUY LƯƠNG




Bài họa 5:
Thu cuối

Hiên ngoài tí tách giọt mưa thu
Hun hút heo may giữa mịt mù.
Hối hả người xuôi... này cõi tạm
Âm thầm ai đến chốn thiền tu.
Đường trần rong ruổi, đâu là bến
Thế sự loay hoay, tưởng vận cù.
Thỏa chí tang bồng duyên nghiệp cả
Than ôi phận hẩm... tớ đành ngu!

Cẩm Khê, 01-11-2019.
ĐIÊU MAI DUNG




Bài họa 4:
Ngẫm sự đời

Đông về tiết chuyển tiễn mùa thu
Những hạt sương đêm rải ánh mù.
Tới cõi Côn Minh tầm chánh đạo
Thăm chùa Phật Đản viếng thiền tu.
Cầu mong hạn ách trừ hanh giải
Mộ ước lành yên mãn tốt cù.
Thế sự trần gian lòng vẫn thủ
Trên đời lắm kẻ việc làm ngu.

Hà Nội, 01-11-2019.
PHẠM SINH



Bài họa 3:
Vô đề

Khấp khểnh đường chiều hỏi mấy thu?
Côn Minh thuở ấy vẫn giăng mù.
Tâm thành đối đãi bè như bạn
Dạ tối dông dài ngụy với tu.
Tám chữ đầu môi lươn lẹo nhỉ?
Mười câu chót lưỡi nhố nhăng cù…
Nghìn năm mối hận ai còn nhớ?
Đại Trí bây giờ hóa Nhược Ngu?

Bình Dương, 01-11-2019
TRẦN TUẤN




Bài họa 2:
Côn Minh về…

Côn Minh dạo cảnh cuối mùa thu
Khơi dấu “Tây du ký” mịt mù.
Thầm bụng chiến trường xưa thất thủ
Tưởng rằng di tích mới trùng tu.
Bần tăng nhụt chí tùy nơi cụ!
Yêu quái ghẹo chơi phải chỗ cù…
Thầy Việt Tú này!... Rơi dấu sắc?
Tọa thiền tâm tịnh… lẽ nào ngu...!

Vũng Tàu, 01-11-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Qua nước Đại Lý xưa

Rảo bước Thạch Lâm sắp mãn thu
Đường sang xứ Phật phủ mây mù.
Ngàn trùng vách đá tầm đạo
Muôn dặm lòng trần thỏa chn tu.
Kiếp nạn bao phen lầm lũi trải
Tâm thiền mấy nỗi nhẹ nhàng ru.
Hồng trần vạn thế luôn dời đổi
Trời Bắc mây Nam nhớ Đại Ngu.

Sài Gòn, 31-10-2019.
NGUYỄN VĂN THÙY

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét