Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Xướng họa: NỖI NHỚ THÁNG MƯỜI



Bài xướng:
Nỗi nhớ tháng mười

Xin chào tạm biệt tháng mười ơi!
Tiễn cả thu đi dạ rối bời.
Rặng liễu ven hồ buông cánh rụng
Vườn hồng trước ngõ xỏa hoa rơi.
Giao thời ướt lạnh sương đầu núi
Đổi tiết khô hanh gió cuối đồi.
Buốt giá nao lòng đêm quạnh qu
Đông về... nỗi nhớ cứ đầy vơi.

Vũng Tàu, 30-10-2019.
VÕ QUANG CẢNH



Bài họa:
Nhớ tháng mười

Tháng mười đỏ lựng lá bàng rơi
Mây ráng giăng giăng tím cả đồi.
Gió lạnh hanh hao đò vắng ngắt
Mưa dầm lả tả chợ đầy vơi.
Trẻ thêm áo dạ cười tươi rói
Già lựa chăn bông nghĩ rối bời.
Ấm nước nồi khoai bên bếp lửa
Lam chiều khói cuộn nhớ người ơi.

Biên Hòa, 30-10-2019.
NGUYỄN NGUYỆT TÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét